.

Chuyện cây xoài

Thứ Bảy, 14/05/2016, 15:30 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhà ông H. có trồng một cây xoài trước sân, cho quả rất nhiều, ông thích lắm.

Một hôm vừa ăn cơm tối xong, ông H. nghe có tiếng cây rung ào ào liền ra xem thì thấy lũ trẻ con trong thôn đang rung cây xoài bỏ chạy tán loạn, ông mắng:

- Tiên sư tụi bây, xoài trái còn non mà chúng bây hái trộm à, coi chừng biết tay ông.

Thế rồi đêm nào bọn trẻ cũng đến hái trộm và ông lại đuổi.

Một buổi sáng, ông đưa về một đống cành tre đầy gai nhọn rải bao quanh gốc cây xoài, bà K. vợ ông thấy vậy bảo:

- Cây xoài mình trồng để làm cảnh, bây giờ nó ra quả, mình cũng chẳng thu được lợi lộc gì ở đây cả, thôi cứ để vậy cho trẻ nó thích thì chúng hái ăn, chứ bây giờ hoa quả ngoài chợ nghe nói không được sạch lắm, toàn là dùng hóa chất này nọ...

Nghe thế, ông H. dừng tay:

- Ừ, bà nói cũng có lý, thôi thì cứ để vậy. Nói rồi ông thu dọn những cành tre đưa ra hàng rào.

Từ hôm ấy, ông không đuổi lũ trẻ nữa...

Hiệp Vân