.

Phong thủy... "phóng hỏa"

Thứ Sáu, 08/04/2016, 14:53 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ ngày gia đình ông H bà B kết nối internet, bà B. thích lắm. Những lúc rảnh rỗi bà lại lên mạng xem đủ các chuyên mục từ sức khỏe đến hàng nội trợ, trang điểm, thời trang...

Gần đây, không biết ai hướng dẫn cho mà bà B. biết nhấp chuột vào mục phong thủy và bà say sưa "nghiên cứu" vấn đề này. Một hôm, bà B. tâm sự với ông H.: Theo tuổi của 2 vợ chồng thì hướng nhà không hợp nên con cái hay đau ốm, giường phòng ngủ phải đặt lại, cửa phụ và cửa chính cần đổi chỗ cho nhau thì gia đình mới làm ăn phát đạt được,v...v...

Nghe một hồi, ông H. nổi cáu:

- Nhà ta ở thành phố, nhà theo phố theo tên đều được thiết kế với dạng nhà ống san sát nhau. “Phong thủy” như bà thì chỉ có cách là “phóng hỏa” cho rồi...

Nói xong ông H. đứng dậy ra ngoài, còn bà B. nhìn theo chưng hửng.

Hiệp Vân