.

Thông cảm...!?

Thứ Sáu, 04/03/2016, 17:03 [GMT+7]

(QBĐT) - Một buổi sáng, trong hiệu cắt tóc ở góc phố có khá đông khách. Người đang cắt tóc, kẻ thì ngồi chờ đến lượt. Gần trưa có một cụ già tuổi "ngoại bát tuần" chống gậy bước vào, tay cụ run run kéo ghế ngồi đợi.

Khách trong hiệu lần lượt đều đến phiên cắt tóc và cùng chung một vẻ "ái ngại" với cụ già vừa mới đến. Người nói: "Ông thông cảm, tôi tranh thủ cắt để phải còn đi đón con", người khác: "Cụ thông cảm, tôi đi đến đây là lần thứ 5 rồi, bây giờ mới đến lượt đây". Một thanh niên chờ người kia rời ghế là đứng phắt dậy giọng oang oang: "Đợi lâu rồi, mỏi mệt lắm, cắt thôi...".

Và đến lượt em học sinh, em đứng dậy đến bên cụ già lễ phép: "Cháu xin mời ông cắt trước ạ". Cụ từ chối, nhưng trước lòng kính cẩn của em học sinh, cụ cảm ơn và vui vẻ ngồi vào ghế cắt tóc.

Bác thợ bỏ khẩu trang, tươi cười bảo: "Có thế chứ! Kính già, già để thọ cho, hoan hô cháu"...

Hiệp Vân