.

Không có gì là miễn phí

Thứ Sáu, 18/03/2016, 16:35 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhìn vợ nằm thượt trên giường, ông Tý lên tiếng:

- Đó, tôi đã nói bà rồi mà không nghe. Giờ báo đưa tin, công an họ đã bắt cái bà tổng giám đốc của bà rồi đó! Bà cứ đi nghe họ lừa phỉnh mà mua với bán "thuốc chữa bách bệnh" nữa đi!

Bà Hồng chép miệng:

- Tôi biết đâu! Thấy họ tử tế, mời đi hội thảo rồi cho đi du lịch miễn phí, lâu nay có ai tốt với mình như vậy đâu.

Ông Tý quát lớn:

- Chiêu bài họ đưa bà vô tròng thôi. Bao nhiêu vốn liếng buôn bán ở chợ, bà bỏ ra mua thuốc rồi nộp cổ phần, lại còn chèo kéo anh em, bà con cũng đi theo bà nộp tiền cho họ. Tiền của bà bỏ ra cả đó chứ ai cho không bà đâu. Đời này, chẳng có gì là miễn phí hết!

Bà Hồng thở dài, xua tay:

- Thôi thôi, tôi biết rồi! Từ nay tự mình làm mình ăn thôi.

Út Nghệ