.

Nguyên tắc là nguyên tắc!

Thứ Bảy, 05/12/2015, 17:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông cụ hàng xóm lên UBND phường về gặp tôi đầu ngõ liền níu áo lại bức xúc kể: “Bà nhà đau thập tử nhất sinh mấy tháng ni đang cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Huế, chú biết rồi chứ? Hai vợ chồng chắt chiu từng đồng lương hưu được chục triệu bạc, đem gửi ngân hàng phòng lúc ốm đau hoạn nạn. Khi tui về ngân hàng làm thủ tục xin rút tiền, mấy anh dưới đó bảo phải có cái giấy ủy quyền từ bà nhà, vì khi gửi tiền ngân hàng bà ấy đứng tên”.

“Tui vô Bệnh viện Trung ương Huế, bà ấy viết cho cái giấy ủy quyền. Sáng ni lên phường gặp o cán bộ tư pháp xin xác nhận. O cán bộ nghe tui trình bày xong nói như đinh đóng cột “Không được rồi cụ ơi!”. Tui hỏi vì răng không được? O nớ bảo xác nhận giấy ủy quyền phải có người ủy quyền, nghĩa là cụ bà phải lên phường với cụ. Tui nói o thông cảm, vì bà nhà đau nặng cấp cứu ở tận trong bệnh viện Huế tê. O cán bộ lắc đầu dứt khoát: Nguyên tắc là nguyên tắc cụ ơi!”.

Cụ kể xong câu chuyện bức bối của mình, bảo tôi: “Chú ra xã hội nhiều, tìm hiểu cái nguyên tắc của o cán bộ tư pháp phường hắn nằm ở mô nghe, để tui còn biết, chứ bà nhà mà không có tiền thì khó lòng qua khỏi đận ni”.

Hồ An