.

Lại được nghe... "hát ru"

Thứ Sáu, 20/11/2015, 09:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Một lần, tôi cùng với mấy người bạn đi thăm một bệnh nhân ở bệnh viện, khi ngang qua khoa nhi thấy một ông bố trẻ bế con đung đưa trên võng vừa hát: ... “Những cơn mưa rơi âm thầm rớt trên cuộc tình mong manh. Em ra đi một ngày mưa buồn...”

Anh bạn bên cạnh tôi bật cười: Nghe kìa, “hát ru” thời hiện đại... Hát như thế thì làm sao trẻ ngủ được!!?

Từ bao đời nay, hát ru đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa của dân tộc ta. Theo một số nhà nghiên cứu thì hát ru có tác động hiển nhiên đến một khu vực não bộ của con người và không hình thức âm nhạc nào khác có thể mang lại lợi ích thiết thực cho trẻ như thế. Hát ru giúp trẻ phát triển trí thông minh, sự linh hoạt của tâm hồn và cơ thể theo từng cấp độ tăng trưởng...

Tôi lớn lên từng được nghe bà, mẹ hát ru với nhịp điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, tạo sự bình yên cho trẻ:

À ơi! Ru con con ngủ cho muồi
Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu...

Bây giờ để nghe được điệu hát ru truyền thống như thế thì thật... khó thay!!

Hiệp Vân