.

Đi thế à?

Thứ Sáu, 27/11/2015, 14:16 [GMT+7]

(QBĐT) - Mọi ngày, đi làm về thường trúng giờ tan tầm của các em học sinh nên việc đi lại rất khó khăn. Một lần, trên đường về, có mấy cậu học sinh cứ tụm lại vừa chạy xe, vừa bá cổ, trò chuyện í ới, còi tứ phía nhưng các cậu mải trò chuyện không nghe. Bực mình một bác đi đường lớn tuổi chạy lên quát lớn:

- Đi thế à? Các cháu không học Luật Giao thông đường bộ à?.

Lúc đó các cậu kia mới tản ra đi hàng một.

Lần khác, cũng trên đoạn đường đó, chiều muộn lại thấy một bác nông dân và một đàn bò dàn hàng ngang. Lúc đó mọi người đành phải dừng lại chờ cho đàn bò đi qua... Nhiều lúc vội, chỉ biết nói thầm:

- Đi thế à?!

Minh Tuyết