.

Ăn mày

Thứ Bảy, 14/11/2015, 14:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Đang cùng bạn ngồi cà phê vỉa hè thì có một bà cụ dáng vẻ khỏe mạnh cầm chiếc nón cời rách xơ mướp đến chìa ra trước mặt kèm theo lời cầu xin: “Cháu ơi giúp cho mệ ít tiền. Nhà mệ nghèo, không con cái, cơ cực quá!”.

Anh rút ví định cho mệ ít tiền thì bạn ngăn lại. Bà cụ nhận ra bạn anh là người quen thì cắp nón đi thẳng một mạch.

Khi bà cụ ăn xin đi khỏi, bạn anh kể: “Nhà mình gần nhà mệ, có đói nghèo chi mô, con cái lại đề huề, rứa mà thích đi ăn xin. Ngày đi ăn xin được mấy bạc lẻ, chiều vào quán cà phê đổi thành tiền chẵn. Buổi tối về trên quê, tắm rửa sạch sẽ, áo quần tươm tất, sau đó ra quán ăn uống ngon lành. Ngày sau tiếp tục khoác vào người bộ áo quần rách nát, cắp nón cời xuống phố hành khất như người nghèo khó. Vậy đó bạn ạ! Lòng thương cũng phải đặt đúng chỗ”.

T. Long