.

Nồi lá xông

Thứ Sáu, 18/09/2015, 15:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Mấy hôm nay trời mưa, anh P. do lội nước để thả lưới bắt cá nên không may bị cảm lạnh. Mẹ anh, bà H. đi quanh vườn nhà hái các loại lá tre, lá bưởi, lá tía tô, rẽ quạt.. cho vào nồi lớn đun lên. Một lát sau, bà bê nồi lá vào giường và bảo anh xông cho hết cảm. Anh càu nhàu:

- Mẹ cất nồi đó đi, thời buổi này mà còn xông gì mấy thứ lá vớ vẩn đó!. Để con đi mua thuốc tây uống!.
Bực mình, bà, H. gắt:

- Con với cái bảo không nghe; từ xưa tới nay, một nồi lá xông như thế này là bài thuốc khỏi cảm cúm rất hiệu quả đấy con ạ.

Bà H. giận dỗi bỏ đi. Còn H. ân hận vì thái độ của mình. Anh mở nắp nồi và ngồi vào xông. Mùi lá thơm bốc lên làm anh thấy thật dễ chịu. Anh nhẹ hẳn người. Anh nghĩ, phải xin lỗi và cảm ơn mẹ mới được.

Hiệp Vân