.

Khoảng trống và tuổi thơ

Thứ Tư, 08/07/2015, 09:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Đã qua đi tháng 6-Tháng vì trẻ em. Có bao điều mà các địa phương và các tổ chức, cá nhân đã làm được cho các em lâu nay và cả  trong tháng 6 đầy ý nghĩa này. Nhưng, với góc nhìn của không ít người, hình như vẫn còn thiếu một điều gì đó cho các em ở những làng quê, góc phố....

Trong một lần đi cơ sở, cũng đã khá lâu, tình cờ chúng tôi đếm được địa phương nọ có những bảy... sân bóng đá. Mà sân bóng nào cũng thuộc hạng khá: rộng lớn, bằng phẳng, phủ cỏ tự nhiên rất đẹp. Cứ chiều đến, đông đảo người dân đủ mọi lứa tuổi trong địa phương tụ họp về đây vui chơi thỏa thích... Đó là xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch.

Nhưng ở tỉnh ta có bao nhiêu địa phương như Vạn Trạch? Chắc chắn là rất ít và có lẽ nhiều địa phương chẳng có lấy một sân bóng đá nào... Khi tôi nói ra điều này, nhiều người nói, ao ước có sân bóng đá thì quá... xa xỉ, chỉ khoảng trống vừa phải cho các em vui chơi nay là chuyện hiếm ở các làng quê, khu phố.

Ở quê tôi, là vùng nông thôn 100% nhưng xem ra nay không có khoảng trống nào cho các em chơi bóng và chơi những trò chơi trẻ con. Ngày xưa, cách đây nửa thế kỷ, khi chúng tôi còn là trẻ con, lúc đó lúa chỉ làm một vụ do thiếu nước, thế là ruộng mạ sau khi nhổ đi thành sân chơi bóng đá, ù mọi và cả hàng chục trò chơi bất tận của lũ trẻ...

Còn bây giờ không chỉ ở quê tôi mà nhiều làng quê chẳng còn một chỗ trống nào nữa, nhà cửa ken dày, ruộng lúa hai vụ nối tiếp nhau... Và, ở chốn thị thành, chỗ trống dành cho các em càng hiếm...

Khi trẻ con chẳng còn chỗ nào để tụ tập vui chơi ngoài những lúc đến trường thì những trò chơi “truyền thống” của tuổi thơ cũng mất dần. Trong khi đó những “trò chơi hiện đại” đang giăng đầy lối phố và cả làng quê, trong đó có những trò chơi độc hại... Và một thực tế là rất khó “lôi” các em ra khỏi những “ổ gây nghiện” ấy, bởi tuổi ham vui, ham chơi của các em đang bị đặt trong tình huống ít có sự lựa chọn nào khác... Thiếu chỗ chơi đã tạo ra một nghịch lý, bây giờ sự gắn bó, hiểu biết giữa trẻ con trong cùng làng, thôn, lối phố như giảm đi.  

Khoảng trống để các em vui chơi, để tuổi thơ được thực sự là tuổi thơ. Những trò chơi tuổi thơ sẽ góp phần quan trọng nâng cao thể chất và tâm hồn, sức lực và trí tuệ cho con trẻ một cách tự nhiên và sâu sắc nhất.  Khoảng trống ấy là nơi để tuổi thơ gắn kết với nhau, ghi bao kỷ niệm mà mỗi em sẽ mang theo trong suốt cả cuộc đời. Đấy còn là nơi người lớn biết nhau, thân nhau qua con trẻ để đong đầy hơn tình làng nghĩa xóm...

Tạo khoảng trống cho các em vui chơi! Đó là việc làm thiết thực, có ý nghĩa rất lớn đối với các em. Nhưng đấy cũng là việc không dễ trong cơ chế thị trường hiện nay nếu các nhà quản lý, chính quyền địa phương không nhìn khoảng trống bằng con mắt... tuổi thơ!

V.H