.

Thả cá phóng sinh, xả rác bừa bãi

Thứ Tư, 11/02/2015, 16:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Như thường lệ, cứ đúng ngày 23 tháng Chạp âm lịch, người dân lại làm lễ cúng ông Công ông Táo. Người ta quan niệm rằng, trong ngày này, Táo quân sẽ cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc xảy ra trong một năm qua của gia chủ, cầu mong cho gia chủ một năm mới an khang, thịnh vượng. Sau khi làm lễ cúng xong, họ sẽ thả cá chép phóng sinh.

Tuy nhiên, điều đáng nói là một số người dân thả cá chép phóng sinh cùng lúc với việc xả rác ra môi trường xung quanh. Những hành động thiếu ý thức này cần sớm được dẹp bỏ.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại được tại khu vực Hồ Thành Đồng Hới, đoạn gần đường Quách Xuân Kỳ, (TP. Đồng Hới) lúc gần 12h, ngày 11-2-2015 (tức 23 tháng Chạp).

 Khá nhiều người dân chọn Hồ Thành Đồng Hới để thả cá chép phóng sinh.
Khá nhiều người dân chọn Hồ Thành Đồng Hới để thả cá chép phóng sinh.
Cá chép được thả xuống nước...
Cá chép được thả xuống nước...
... Còn túi nilon vứt bừa bãi trên bờ
... Còn túi nilon vứt bừa bãi trên bờ
 ... rơi cả xuống nước, gây ô nhiễm môi trường và trông rất phản cảm.
... rơi cả xuống nước, gây ô nhiễm môi trường và trông rất phản cảm.

Hương Lê