.

Dạy con

Thứ Hai, 27/10/2014, 07:18 [GMT+7]

Cả nhà đang xem tivi thì nghe tiếng quát ầm ầm của chị H. vọng qua.

Đây không phải là lần đầu chị quát mắng đứa con gái học lớp 2 bị điểm thấp. Hôm nay, chị cầm cả que roi dài đập bàn bôm bốp, chị hét,  đánh con liên tiếp. Tiếng quát tháo, tiếng đòn roi của chị, tiếng bé khóc vang cả xóm. Tội bé, tôi có vào ngăn thì chị bảo: Nó học ngu quá, dạy mãi bài toán mà không làm được, tức không chịu nổi...

Rồi chị lại quay sang con bé hỏi: 10 - 4 bằng mấy hả..?

Nhìn chị hậm hực và nhìn bé khóc mếu máo không trả lời mà thương. Vẫn biết có muôn kiểu dạy con, nhưng để dạy con đúng cách và hiệu quả thì các bậc cha mẹ cũng nên tìm cách tốt nhất.                          

M.T