.

Bắt chước

Thứ Sáu, 24/10/2014, 19:52 [GMT+7]

Đi làm đồng về, ông K. thấy Q. con trai ông đang phì phèo điếu thuốc lá trên môi, vứt điếu thuốc đang hút trên tay, ông quát:

- Thằng này, ai bày cho hút thuốc đó hả, bỏ ngay!

Q. mếu máo:

- Dạ bạn con ạ, mà con thấy ba thường ngày vẫn hút thuốc đó.

- Mày hỗn xược thế à! Ông K. rít lên rồi lấy roi cày nhắm vào mông Q. quất vun vút...

Gia đình ông K. làm nghề nông, trong vườn, ngoài các loại hoa màu ra, ông còn trồng thêm thuốc lá để hút.

Thuốc lá là vật bất ly thân của ông. Nhiều lúc bận việc gì đó là ông dán ngay mẩu thuốc sắp hết lên cột nhà, thấy mà khiếp.

Bà M. vợ ông K. thấy chồng đánh con liền hớt hải đi vào hét:

- Ông hút thuốc như điên dại thế, làm sao con không bắt chước được...!

Hiệp Vân