.

Một hoàn cảnh thương tâm cần được giúp đỡ

Thứ Ba, 30/09/2014, 09:25 [GMT+7]

(QBĐT) - Đó là hoàn cảnh của cụ ông Lê Văn Đôi (thôn Hiển Vinh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh).

(QBĐT) - Đó là hoàn cảnh của cụ ông Lê Văn Đôi (thôn Hiển Vinh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh).
Cụ Lê Văn Đôi

Cụ ông Lê Văn Đôi (thôn Hiển Vinh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh) năm nay đã 82 tuổi, bị què chân bẩm sinh, trời thương, hơn 30 tuổi cụ gặp cụ bà. Hai người cùng chung cảnh ngộ tật nguyền, thương nhau và nên vợ nên chồng. Vợ chồng cụ sinh hạ được 6 người con, 2 trai, 4 gái. Và rồi, cụ bà sớm quy tiên, 5 người con rồi cũng có gia đình, ăn ở riêng, trong đó có mấy người sống xa quê, cụ Đôi sống cùng người con trai, anh Lê Văn Đỏ (sinh năm 1985).

Cách đây hơn 3 tháng, anh Lê Văn Đỏ bị u não. Nhà nghèo nhưng cũng phải chạy chữa tiền nong đưa anh đi bệnh viện huyện, về Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới rồi vào Bệnh viện Trung ương Huế mổ, đã 2 tháng nay, hiện tại bị liệt hơn nửa người phía dưới. Trừ tiền bảo hiểm hộ nghèo, gia đình phải trả thêm hơn 30 triệu đồng trong 2 tháng nằm viện. Số tiền đó đều do gia đình chạy đôn chạy đáo vay mượn. Đã thế, một tháng nay, cụ Đôi lại bị bỏng do nước sôi.

Anh Lê Văn Đỏ sau mổ u não
Anh Lê Văn Đỏ sau mổ u não

Hoàn cảnh của hai cha con cụ ông Lê Văn Đôi và người con trai Lê Văn Đỏ thật quá thương tâm. Những lúc này, thật sự, rất mong các tổ chức, cá nhân, những nhà hảo tâm quam tâm, giúp đỡ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Cụ Lê Văn Đôi, thôn Hiển Vinh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Thái Toản (Quảng Ninh)