(QBĐT) - Điểm mà chúng tôi đang nói đến là cây cầu trên đường liên xã đoạn giao cắt đường 16 ở phía tây cầu Kiến Giang ( Lệ Thuỷ).
Eo “cổ chai” này là một cây cầu của tuyến đường liên xã cũ nhỏ hẹp trước đây. Nhưng khi tuyến đường liên xã nay đã được mở rộng, cán nhựa chỉnh chu và có lẽ thấy nó vẫn “còn tốt” nên được giữ lại và thành cái “cổ chai”. Về hình thức rất khó nhìn còn về độ an toàn thì có đi mới biết là rất nguy hiểm.
Độ nguy hiểm không chỉ là đoạn đường lớn bỗng bị thắt cổ chai mà còn đến từ phía khác. Đó là “cổ chai” nằm sát chân cầu Kiến Giang, nên khi người tham gia giao thông đi theo hướng từ cầu Kiến Giang về xã An Thuỷ đã đổ dốc còn phải cua gấp để đi qua cổ chai này...
Trong khi phương tiện, người qua lại “cổ chai” này rất đông đúc.
V. H