.

Nhớ "người Anh Cả"

Thứ Sáu, 28/11/2014, 13:58 [GMT+7]

(QBĐT) - "Xứng danh người Anh Cả, trọn cuộc đời vì nước vì dân...", có lẽ với mỗi một người dân Quảng Bình, khi nghe những câu hát này, ký ức lại ngập tràn hình ảnh và nỗi nhớ thương với "người Anh Cả".

Lần đầu tôi được nghe bài hát này là do các em học sinh Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp biểu diễn nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Có lẽ đó là tiết mục văn nghệ thu hút được sự chú ý theo dõi đặc biệt của trên 1.000 giáo viên, học sinh và các vị đại biểu có mặt hôm ấy.

Giai điệu trầm hùng nhưng lại da diết như một lời tự sự. Bài hát gợi nhớ đến tuổi thơ của Đại tướng, nơi quê hương An Xá có "dòng Kiến Giang lững lờ". Bằng những ca từ ngắn mộc mạc, ngắn gọn nhưng tác giả, nhạc sĩ  Bùi Hoàng Yến, đã khái quát được hình ảnh về vùng đất An Xá anh hùng và "gia phong cha ông bất khuất anh hùng" như chính mảnh đất quê hương của Đại tướng...

Tôi chợt nhớ những lần chạy xe dọc "dòng Kiến Giang lững lờ" thăm ngôi nhà nhỏ rợp bóng vú sữa, khế, mít và lối vào xanh màu chè mạn hảo. Ngôi nhà bình thường, giản dị như mọi ngôi nhà khác ở làng An Xá. Và từ ngôi nhà ấy, ngay từ ấu thơ, từ những bài học của cha ông, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến đã từng ngày được bồi đắp, để trong suốt cuộc đời mình, Đại tướng đã sát cánh cùng hàng triệu người lính "Vượt qua bao dặm đường, trải thân bao chiến trường, dãi nắng dầm mưa. Võ Nguyên Giáp tướng quân, tên người ghi vào sử xanh" trên con đường chiến đấu và giải phóng quê hương...

Tiết mục văn nghệ
Tiết mục văn nghệ "Tướng quân Võ Nguyên Giáp" do các em học sinh Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp biểu diễn

Và bây giờ, sau hơn một thế kỷ tắm mình nơi dòng Kiến Giang trong xanh, dãi nắng dầm sương, xông pha qua hai cuộc trường chinh vĩ đại của dân tộc, nếm trải tất cả những hào quang và cả những lo toan, những yêu thương rất đỗi đời thường, Đại tướng trở về trong lòng đất mẹ. "Không màng vinh hoa, không ngại buồn phiền. Cả cuộc đời vì nước vì dân, mắt nhìn phía trước, thẳng bước" những ca từ giản dị mà thấm sâu vào lòng người nghe, bồi hồi, da diết...

Có lẽ không phải vô tình khi mở đầu bài hát là hình ảnh dòng Kiến Giang xanh lững lờ nơi miền quê An Xá ngày ấu thơ, kết thúc bài hát vẫn là hình ảnh dòng sông quê hương thân thuộc, nơi Đại tướng đã bao lần soi mình vào đấy. Trong suốt cuộc đời mình, có biết bao lần Đại tướng trở về quê hương, thanh thản dạo bước bên dòng Kiến Giang, hạnh phúc trong những vòng tay ôm của bạn già và nụ cười rạng ngời của trẻ nhỏ. Và trọn một vòng đời bôn ba trận mạc, thì "Hôm nay người về đây, trên quê hương Quảng Bình, tay ôm Lệ Thuỷ, soi mình bên dòng Kiến Giang", thanh thản và yên bình trong tình yêu thương và lòng kính trọng của tất cả mọi người...

Với tất cả những gì mà "người Anh Cả" đã cống hiến cho quê hương, đất nước, thì ngàn lời ca vẫn là không đủ. Nhưng ca khúc "Tướng quân Võ Nguyên Giáp" với những ca từ mộc mạc, đã nói hộ tấm lòng của người dân Việt Nam dành cho Đại tướng. Tình yêu ấy giản dị và sâu đậm, như cỏ hoa xanh tươi nơi người yên nghỉ, như từng hàng người nối dài về viếng người nơi biển Vũng Chùa biển xanh sóng vỗ, như ngôi nhà nhỏ bên dòng Kiến Giang luôn ấm hơi người dù bao năm tháng đã đi qua...

"Nếu cuộc đời có cho đi lại từ đầu, Tướng Quân vẫn sẽ đi lại con đường mà người đã đi", bài hát để lại những dư âm thật đẹp, như khát vọng và lựa chọn của Đại tướng trong suốt cuộc đời mình. Trọn một cuộc đời bôn ba trận mạc, nếm trải bao vinh hoa và gian khổ, tình yêu quê hương đất nước không một phút giây phai mờ trong ông. Tấm lòng trung trinh với nước, với dân của Đại tướng chính là nguồn sức mạnh để những thế hệ hôm nay tiếp bước và noi gương người...

Cảm ơn nhạc sĩ Bùi Hoàng Yến đã vẽ cuộc đời của "người Anh Cả" bằng những giai điệu đẹp và ca từ mộc mạc. Để mỗi khi bài hát được cất lên, thì bao kỷ niệm cùng nỗi nhớ thương và lòng tự hào về Đại tướng lại ngập tràn trong tâm tưởng mỗi người dân Việt Nam, trong đó có người dân Quảng Bình, quê hương của "người Anh Cả".

Diệp Đồng