.

Tết của chiến sỹ Hòn La

Thứ Năm, 23/01/2014, 09:38 [GMT+7]

(QBĐT) - Lẽ thường, mỗi dịp Tết đến, xuân về, ai cũng có chung mong ước là được cùng gia đình sum vầy bên nhau trong giờ phút giao thừa thiêng liêng. Với cán bộ, chiến sỹ đảo Hòn La, tuy không được sưởi ấm trong không khí sum họp, đoàn viên nhưng lòng người lính đảo vẫn rất ấm áp bởi họ biết, phía đất liền, gia đình, bè bạn và bà con nhân dân luôn hướng về họ, tin tưởng họ... Và để mãi xứng đáng với niềm tin ấy, cán bộ, chiến sỹ đảo Hòn La đón Tết bằng niềm vui của đơn vị quyết thắng, bằng trách nhiệm giữ chắc tay súng bảo vệ biển đảo tiền tiêu...

Hòn La, đảo nhỏ tiền tiêu nằm về phía đông bắc tỉnh. Hơn 1 tuần nữa mới đến thời khắc giao thừa nhưng dường như với cán bộ, chiến sỹ đảo Hòn La, không khí tết đã tràn ngập đơn vị. Doanh trại đã được anh em góp sức sơn sửa, lau chùi khang trang, sạch sẽ; những bồn cúc, chậu mai tuy bé thôi và không được rực rỡ như ở đất liền nhưng cũng đã bắt đầu bung nụ, đơm hoa. Nhiều nhành san hô trắng được anh em mang về trang trí cho phòng đón giao thừa thêm sinh động, đậm chất lính đảo... Và cảm nhận lớn hơn cả chính là tinh thần, là ý chí sẵn sàng đón tết trong niềm vui kết liền đội ngũ, niềm vui giữ bình yên vùng đảo nhỏ mà bấy lâu họ gắn bó, yêu thương...

Trung úy Võ Hồng Phong, Phó đảo trưởng cho biết: Ngoài tiêu chuẩn tết do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội tặng, đơn vị cũng trích từ quỹ vốn tăng gia sản xuất đưa thêm vào bữa ăn hàng ngày cho anh em trong những ngày tết hàng chục triệu đồng. Thường, chúng tôi chỉ dám chạy máy phát điện 1 giờ đồng hồ buổi tối nhưng với chủ trương không để anh em “đói tinh thần” trong mấy ngày tết nên chúng tôi quyết tâm “đỏ điện” ít nhất là 3-4 giờ mỗi đêm để anh em xem chương trình tết và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hái hoa dân chủ... Năm nay, chúng tôi đón tết ý nghĩa hơn bởi lần thứ 3 liên tục, đơn vị được cấp trên tặng danh hiệu "Đơn vị quyết thắng"...

Trên đường tuần tra.
Trên đường tuần tra.

Là đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện xa đất liền, có thể nói, chặng đường phấn đấu để giữ vững ngọn cờ quyết thắng với Phân đội Đảo La là vô cùng khó khăn, gian khổ. Thế nhưng, bằng ý chí nghị lực của người lính, họ đã quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Cùng với việc chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng khu vực biển đảo, duy trì nghiêm túc, chặt chẽ công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật..., chỉ huy đơn vị luôn đặt lên hàng đầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần-kỹ thuật...

Trước mùa huấn luyện, cùng với việc cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn thống nhất nội dung, chương trình, đơn vị còn duy trì đều đặn chế độ thục luyện giáo án và triển khai nhiệm vụ huấn luyện theo đúng nội dung, chương trình và tiến trình biểu... Nhờ vậy, kết quả kiểm tra, phúc tra hàng năm, đơn vị luôn đạt tiêu chuẩn "Đơn vị huấn luyện giỏi". Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tham gia kiểm tra các khoa mục đạt yêu cầu 100%, trong đó tỷ lệ khá giỏi thường chiếm trên 75%.

Trong điều kiện đường tuần tra dài, hiểm trở nhưng đơn vị vẫn luôn duy trì đều đặn các kíp trực, kíp tuần tra, bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực biển đảo và các công trình quốc phòng trên đảo theo quy định... Và, một điều đáng trân trọng, chính là tình cảm của bà con nhân dân địa phương dành cho các chiến sỹ trên đảo. Nhân dân yêu mến gọi các chiến sỹ là con, là em; các chiến sỹ trên đảo quý trọng nhân dân như người ruột thịt...

Tết này đã là cái tết thứ mười mấy, các chiến sỹ đảo Hòn La xa nhà làm nhiệm vụ. Thế nhưng, họ không hề lẻ loi bởi phía đất liền, ai ai cũng hướng về đảo. Những chuyến tàu chở quà tết, chở cả tình cảm, trách nhiệm và lời thăm hỏi ân cần của đất liền với đảo vẫn đều đặn rẽ sóng. Mỗi lẫn như thế, các chiến sỹ đảo La lại thầm nhắc nhở nhau cố gắng... Không biết tự bao giờ, Phân đội Đảo La đã coi đơn vị của mình là gia đình mà mỗi thành viên là một chiến sỹ. Tết này, gia đình đảo Hòn La đón tết đặc biệt hơn bởi họ biết bên kia bờ biển-phía Vũng Chùa-Đảo Yến, linh hồn Đại tướng cũng đang dõi theo, đang ngắm nhìn các thế hệ đàn em vui xuân, đón Tết giản dị mà ấm cúng vô cùng.

 Lan Anh