.

Tết sớm ở Trường Sa

Thứ Sáu, 12/02/2016, 10:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Khác với mọi năm, năm nay Tết đến sớm hơn trên đảo Trường Sa khi Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng IV Hải quân quyết định cho bộ đội, nhân dân trên đảo vui xuân, đón Tết sớm hơn so với đất liền. Tết ở Trường Sa cũng có “Thịt mỡ, dưa hành câu đối đỏ”. Đặc biệt hơn khi lần đầu tiên Tết trên đảo Trường Sa Lớn còn có sự góp mặt của 33 nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí khắp cả nước.

Ảnh 53 : Lễ thượng cờ trên đảo Trường Sa Lớn
Lễ thượng cờ trên đảo Trường Sa Lớn.

Chuyến tàu nặng nghĩa nặng tình

Đúng 17 giờ ngày mùng 5 tháng 1 năm 2016, Tàu HQ561 cất ba hồi còi dài chào Quân cảng Cam Ranh, tạm biệt những người đưa tiễn. Con tàu Quân y hiện đại nhất của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam có trọng tải 2.000 ngàn tấn điềm tĩnh lướt sóng hướng ra đại dương theo hải trình: Trường Sa Lớn - Đá Lát - Đá Tây - Trường Sa Đông - Đá Đông, dự kiến kéo dài khoảng 20 ngày.

Sau chuyến hải hành kéo dài gần 40 tiếng đồng hồ với chặng đường 254 km, 6 giờ sáng ngày mùng 7 tháng 1 năm 2016, Tàu 561 cập cầu cảng Trường Sa Lớn, “thủ đô” của Quần đảo Trường Sa, trong  hân hoan, nồng nhiệt chào đón của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo.

Đại tá Bùi Đình Dương, Lữ đoàn phó Quân sự Lữ đoàn 146, Trưởng đoàn công tác thông báo: “Tàu 561 chính thức trở thành tàu đầu tiên cập đảo sớm nhất trong bốn con tàu vận chuyển hơn 400 tấn hàng Tết cho quân và dân trên tất cả các tuyến đảo Trường Sa”.

Hàng Tết lần lượt được cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng chuyển xuống tàu đưa vào đảo. Các mặt hàng đều đóng gói cẩn thận, bảo đảm an toàn chất lượng trong quá trình vận chuyển và dự trữ dài ngày.

Đại tá Bùi Đình Dương chia sẻ: “Những chuyến tàu Tết ra Trường Sa hàng năm không chỉ đơn thuần mang quà, hàng hóa, lương thực, thực phẩm, rau xanh... bảo đảm cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và các lực lượng đứng chân trên đảo có một cái tết an khang, ấm cúng, đầy đủ, gần giống như tết trên đất liền mà còn mang một ý nghĩa tinh thần vô cùng to lớn: “Cả nước vì Trường Sa. Trường Sa vì cả nước”. Thế nên những chuyến hàng tết ra đảo năm nào cũng nặng nghĩa, nặng tình”

Tết sớm Bính Thân năm nay trên thị trấn Trường Sa có điều đặc biệt khác mọi năm khi lần đầu tiên Trung ương Đoàn trực tiếp ra Trường Sa, cùng với bộ đội, nhân dân trên đảo tổ chức gói 2016 cặp bánh chưng (tượng trưng cho Tết Bính Thân 2016). Để thực hiện, hàng nghìn tấm lá dong, lạt tre, củi đốt... cũng theo Tàu 561 đến thị trấn Trường Sa; cánh lính đảo mấy ngày trước theo sự phân công tỏa đi khắp đảo chọn những chiếc lá bàng vuông, lá tra đủ rộng, lành lặn, non xanh về để góp vào cùng lá dong từ đất liền dùng gói bánh chưng.

Gói bánh chưng cho Tết sớm Trường Sa.
Gói bánh chưng cho Tết sớm Trường Sa.

Tết này, Tập đoàn Khataco Khánh Hòa tặng bộ đội Trường Sa thịt đà điểu ăn Tết. Thú vị hơn khi lần đầu tiên tết sớm trên đảo Trường Sa Lớn có sự góp mặt của 33 nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí khắp mọi miền, như những cánh én mùa xuân đưa tin vui từ Trường Sa về với đất liền. Giữa màu xanh bình yên trên đảo Trường Sa, tôi cùng các đồng nghiệp tản bộ dọc đường băng sân bay. Trong tâm thức bật lên dòng suy nghĩ về một cái tết sớm đoàn viên.

Đảo an bình đón tết sớm

Tết cổ truyền trên đảo Trường Sa Lớn có sự hiện diện các loại bánh kẹo, mứt, thịt gà, thịt lợn. Cá biển được ngư dân đánh bắt quanh ngư trường cất lại để dành. Và hương vị không thể thiếu trong dịp tết là bánh chưng xanh. Bánh chưng được gói bằng lá dong mang ra từ đất liền. Bánh chưng gói bằng lá tra, lá bàng vuông ngát xanh trên đảo mang đặc trưng riêng của đảo mà không nơi nào có được, mặn mòi hương vị biển.

Câu lạc bộ “Vì biển đảo quê hương”, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân hảo tâm cả nước ủng hộ cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa 2016 chiếc bánh chưng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ nhiệm Câu lạc bộ chia sẻ: “Bánh chưng là tình cảm ấm áp của đất liền gửi đến cán bộ, chiến sỹ, nhân dân huyện đảo Trường Sa khi tết đến, xuân về. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân văn nhất khi ra mắt Câu lạc bộ mang chủ đề: “Chăm lo hậu phương, ấm lòng biển đảo”. Ngoài ra, Câu lạc bộ còn trao tặng một máy lọc nước ngọt từ nước biển cho đảo Trường Sa Đông”.

Tết sớm đoàn viên trên Trường Sa Lớn bắt đầu từ sáng, mọi người tề tựu về Câu lạc bộ quân nhân trên đảo bắt đầu gói những chiếc bánh chưng xanh. Người sắp củi, nhóm bếp; người thêm gia vị, thái thịt heo ra từng leng mỏng; người lau lá dong, lá tra, bàng vuông... Tiếng cười vang cả một góc đảo. Lượt gói bánh chưng đầu gồm 54 cái tượng trưng cho 54 dân tộc anh em trong đại gia đình Việt Nam. Bánh gói xong xếp vào nồi, kịp bếp lửa bén duyên gió lộng Trường Sa cháy bập bùng. Nụ cười hạnh phúc của lính đảo ẩn hiện sau làn khói.

Chiến sỹ Nguyễn Minh Khang mở vung nồi kiểm tra độ chín của bánh, bắt chuyện với tôi: “Vui quá anh ạ! Ra đảo hơn năm rồi em mới được tham gia gói bánh đón Tết. Cảm giác gần gũi, thân thương như ở đất liền, quây quần bên nồi bánh đêm ba mươi Tết cùng bố mẹ, các em canh đón giao thừa”. Bánh chưng chín, mâm cỗ bày ra trang trọng dâng lên Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Trường Sa; Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng thỉnh ước Bác Hồ, những đồng đội đã khuất cùng về vui Tết với huyện đảo Trường Sa.

Đêm trên đảo Trường Sa, các cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và các lực lượng đóng quân trên đảo tập trung tại hội trường lớn tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ, hái hoa dân chủ “Mừng Đảng, mừng Xuân”. Hội trường trang trí bắt mắt với tâm điểm là những cành mai, chậu quất cảnh mang ra từ đất liền.. Từng lời ca, tiếng hát đồng điệu cất lên bằng cả trái tim khiến lòng người lắng xuống: “Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển/Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa/Ngàn năm trước con theo cha xuống biển/Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa...”. Đâu đó... những cậu lính trẻ tuổi mười tám đôi mươi giấu mặt vào lưng bạn lau vội giọt nước mắt nhớ nhà, nhớ quê.

Báo Quảng Bình số xuân 2016 kịp đến với Tết sớm Trường Sa.
Báo Quảng Bình số xuân 2016 kịp đến với Tết sớm Trường Sa.

Trung tá Đỗ Thế Tuyến - Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa khẳng định: “Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm về cả vật chất và tinh thần của đất liền gửi tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ sẽ duy trì tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, không để bị động, bất ngờ xảy ra, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Ngày thứ hai của tết sớm đoàn viên, cán bộ, chiến sỹ tiến hành lễ thượng cờ, lễ chào cờ trước bia chủ quyền, nghe đọc thư chúc Tết của Bộ Tư lệnh Vùng IV Hải quân. Những cư dân trên đảo trong trang phục mới cùng nhau đi lễ chùa đầu năm. Chị Nguyễn Thị Trúc Hà cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ mùng một tết, em cùng chồng đưa hai con theo mọi người đi lễ chùa cầu mong cho cuộc sống bình an, sức khỏe, hạnh phúc; hòa bình trên biển đảo quê hương; thị trấn Trường Sa ngày càng phát triển”.

Đỗ Huy Minh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa tâm sự: “Ngôi chùa trên đảo Trường Sa Lớn trở thành nơi gửi gắm tâm linh cho người dân biển đảo. Ở đó chúng tôi lễ Phật, cầu cho quốc thái dân an, đất nước phồn vinh, Trường Sa kiên cường, ngẩng cao đầu trước phong ba bão táp”.

Tết sớm đoàn viên trên đảo Trường Sa, tôi tìm thấy hơi ấm tình đồng chí, đồng hương của những người con Quảng Bình tham gia xây dựng, bảo vệ biển đảo: thiếu tá Trần Văn Dũng; trung úy Trần Đức Mạnh; kỹ sư Nguyễn Văn Kháng cùng hơn 100 cán bộ, công nhân viên đang xây đảo Trường Sa Lớn... Ngày mai, chúng tôi tạm biệt thị trấn Trường Sa, Tàu 561 lại tiếp tục hành trình biển đảo. Trong ký ức mỗi người vẫn in dấu tết sớm Trường Sa.

Ngô Thanh Long