.

Người Rục vui mùa lúa mới

Thứ Sáu, 06/06/2014, 08:05 [GMT+7]

(QBĐT) - Những ngày cuối tháng 5, bản làng đồng bào Rục (Thượng Hóa, Minh Hóa) như vào hội nhờ được mùa lúa mới. Thượng tá Bùi Văn Tiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cà Xèng cho biết, bước vào vụ đông-xuân 2013-2014 thời tiết ở vùng biên giới Thượng Hóa rất khắc nghiệt. Trên cánh đồng Rục Làn rộng 10ha, lúa vừa gieo gặp rét hại, chết gần như toàn bộ.

Song nhờ sự hướng dẫn tận tình “cầm tay chỉ việc” của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng, bà con người Rục đã biết khắc phục khó khăn, cày đất, ngâm ủ hạt giống để gieo lại. Nhờ chăm bón chu đáo nên cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất bình quân đạt 3,5 tấn/ha, tăng hơn 1 tấn/ha so với vụ trước. Có 105 hộ nhận ruộng sản xuất, trong đó bản Yên Hợp có 40 hộ, bản Mò O Ồ Ồ có 65 hộ. Giờ đây, người dân hai bản đang phấn khởi bước vào vụ gặt mới.

Những hình ảnh sau đây được chúng tôi ghi lại trên cánh đồng Rục Làn vào ngày cuối  cùng của tháng 5-2014.

Tình quân-dân nơi cánh đồng Rục Làn.
Tình quân-dân nơi cánh đồng Rục Làn.
Chuyển lúa lên bờ.
Chuyển lúa lên bờ.
Bộ đội hỗ trợ tuốt lúa ngay bên ruộng cho gia đình chị Cao Thị Pềnh ở bản Mò O Ồ Ồ.
Bộ đội hỗ trợ tuốt lúa ngay bên ruộng cho gia đình chị Cao Thị Pềnh ở bản Mò O Ồ Ồ.
Những hạt lúa làm ra thấm đượm mồ hôi và công sức của Bộ đội biên phòng và dân bản.
Những hạt lúa làm ra thấm đượm mồ hôi và công sức của Bộ đội biên phòng và dân bản.

Hoàng Phương
(thực hiện)