.
Những sắc màu cuộc sống:

Bình minh trên cầu Gianh

.
15:22, Thứ Hai, 30/05/2011 (GMT+7)

 

Vẻ đẹp của cầu Gianh khi bình minh
Vẻ đẹp của cầu Gianh khi bình minh

     Sông Gianh dài khoảng 160km bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, chảy qua địa phận các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, được hợp lưu bởi nhiều nguồn khác nhau rồi đổ ra biển Đông ở cửa Gianh.

 

Thời Trịnh-Nguyễn phân tranh, sông Gianh là ranh giới giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài gần nữa thế kỷ. Khi Quốc lộ 1A hình thành, bến phà Gianh cũng được xây dựng ở hạ lưu con sông, cách cửa biển khoảng 2 km về phía tây (bến phà 1), năm 1960 chúng ta xây dựng thêm bến phà 2 cách cửa khoảng 7 km.

Trong các thời kỳ chiến tranh, phà Gianh là trọng điểm bị đánh phá ác liệt; các chiến sĩ bến phà, bộ đội và lực lượng TNXP đã chiến đấu anh dũng và cả sự mất mát hy sinh để đảm bảo mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam.

Đất nước thống nhất, phà Gianh hoạt động hết công suất trung chuyển các phương tiện vào Nam ra Bắc nhưng cũng không giảm được sự cách trở đò giang, nhất là những lúc mưa bão thì phà phải ngừng hoạt động.

Nhưng từ khi cầu Gianh được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng đã thực sự nối nhịp bờ vui, nhưng đáng nói hơn là với dáng vẻ của mình, cầu Gianh đã làm đẹp thêm những sắc màu cuộc sống...

 

Mặt trời ló đằng đông qua lan can cầu
Mặt trời ló đằng đông qua lan can cầu


Các phương tiện vận tải bắt đầu một ngày mới
Các phương tiện vận tải bắt đầu một ngày mới
Đài tưởng niệm ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ
Đài tưởng niệm ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ
Một chiếc tàu tuần tra hoạt động sớm
Một chiếc tàu tuần tra hoạt động sớm
Cho kịp buổi chợ
Cho kịp buổi chợ


                                                                                        Trương Quang Nam

 

,