.
Ký sự pháp đình:

Cái giá của sự thiếu hiểu biết

Thứ Sáu, 08/08/2014, 16:18 [GMT+7]

(QBĐT) - 18 đối tượng với 146 năm tù là bản án nghiêm khắc mà tòa án dành cho họ. Tất cả đều cúi đầu nhận tội về hành vi của mình, nhưng đọng lại tại phiên tòa là nỗi day dứt về sự thiếu hiểu biết về pháp luật, nhận thức kém để cuộc đời phải khép lại sau cánh cửa song sắt của nhà giam...

Sự việc bắt đầu từ giữa tháng 5-2013, 16 đối tượng chia làm 4 nhóm đã thống nhất với nhau góp tiền mua thuốc nổ về bán kiếm lời. Vì vậy để thực hiện hành vi của mình, các nhóm đối tượng đã vào một xã sát biên giới để tìm mua thuốc nổ.

Tuy nhiên, biết tại địa phương không có thuốc nổ nên các nhóm đã nhờ 2 người bản địa sang bên kia biên giới để mua thuốc nổ. Bên kia biên giới, nhóm người bản địa đã chi 66 triệu đồng từ tiền góp của các nhóm đối tượng trên để mua thuốc nổ trong 11 quả bom với tổng cộng là 841kg. Sau khi mua được thuốc nổ, nhóm người bản địa này đã thuê người gùi về và giao lại cho 16 đối tượng. Sau khi có thuốc nổ, các nhóm đối tượng này đã chia ra thành 17 bao lác rồi mang về bán kiếm lời.

Riêng có một nhóm vì nhận lượng thuốc nổ quá lớn nên phải thuê người bản địa mang về. Nhưng khi các nhóm đang vận chuyển thuốc nổ về thì bị lực lượng chức năng phát hiện, quá hoảng sợ các nhóm đối tượng đã vứt lại số thuốc nổ bỏ chạy. Sau đó các đối tượng đã lần lượt ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình...

Đứng trước vành móng ngựa, khi chủ tọa phiên tòa hỏi các đối tượng, tất cả đều khai rằng do thiếu hiểu biết và hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mới làm như vậy. Đặc biệt, có đối tượng còn ngây ngô bảo rằng nghe một số người bảo mua thuốc nổ về để bón cho cây mau lớn. Nhưng chủ tọa phản bác lại và bảo rằng: cây trồng thì đối tượng nên mua phân bón vài trăm nghìn đồng về mà bón chứ tại sao lại dùng cả mấy chục triệu đồng để mua thuốc nổ về bón cây.

Đối tượng chỉ trả lời lí nhí rồi cúi mặt xuống. Cũng trong nhóm các đối tượng này có bị cáo đã từng là quân nhân được tặng thưởng nhiều huy chương vì có công với đất nước nhưng vẫn cố tình phạm tội. Khi tòa hỏi anh là thành phần có lí lịch sạch sẽ như vậy nhưng tại sao lại phạm tội, đối tượng chỉ trả lời thiếu hiểu biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn...

Tại phiên tòa, lời nói sau cùng mà tất cả đối tượng nói là mong tòa xem xét giảm án vì ai cũng phạm tội lần đầu. Tuy nhiên, xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo và căn cứ vào các quy định của pháp luật tòa đã tuyên án với tổng cộng 146 năm tù dành cho các đối tượng vì tội “vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ”. Mọi người thân của các đối tượng tham dự trong phòng xử án đều cúi mặt xuống, nhiều giọt nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt đầy vẻ lo lắng vì họ biết rằng phải mất một thời gian dài nữa mới có thể gặp lại người thân của mình.

Ngọc Hải