.

Suối nước nóng Ngư Hóa

Thứ Sáu, 20/11/2015, 13:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ Quốc lộ 12A, chúng tôi ngược dòng Rào Trổ (một nhánh đổ ra sông Gianh) để tìm đến xã miền núi rẻo cao Ngư Hoá (huyện Tuyên Hóa), tận mắt chiêm ngưỡng một con suối nước nóng tuyệt đẹp tuôn chảy từ nhiều đời mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho mảnh đất này...

 Sông Rào Trổ chảy qua địa bàn huyện Tuyên Hoá.
Sông Rào Trổ chảy qua địa bàn huyện Tuyên Hoá.

Người trực tiếp dẫn chúng tôi đến vị trí suối nước nóng là anh Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Ngư Hoá. Theo giới thiệu của anh Phong, ngọn suối nước nóng ở đây mùa nào cũng tuôn chảy. Suối nằm lọt thỏm quanh khu vực rừng núi nguyên sinh. Dọc theo con suối, có nhiều mạch nước ngầm từ dưới lòng đất trào ngược lên, sôi sùng sục, nhiều nơi nóng hơn 90 độ C, có thể luộc chín thịt gà, trứng vịt...

Từ bao đời nay, những mạch nước nóng nơi đây cứ phun lên rồi hoà vào dòng chảy của con suối đổ ra ngọn Rào Trổ, xuôi về sông Gianh. Dân làng vẫn thường gọi tên là suối nước nóng Ngư Hoá, có người thì gọi đây là suối nước nóng Rào Trổ... 

Qua tìm hiểu của chúng tôi, lâu nay, người dân Ngư Hoá và một số địa phương lân cận như Mai Hoá, Thạch Hoá... vẫn thường mang thịt gà, trứng vịt, trứng gà đến suối nước nóng này để luộc, nhâm nhi dăm ba chén rượu, lon bia và chuyện trò, thư giãn bên dòng suối. Hầu như quanh năm người dân Ngư Hoá đều tìm đến suối nước nóng này để tắm, nhất là vào khi tiết trời bắt đầu se lạnh.

Đặc biệt vào mùa đông thì người đến đây tắm đông hơn thường lệ... Một số cụ cao niên ở xã Ngư Hoá tâm sự: Nước ở ngọn suối này tuy nóng nhưng khi tắm xong lại cảm thấy người rất khoan khoái, không còn mệt mỏi. Có thể do thường xuyên tắm nước nóng  suối này mà nhiều người dân nơi đây rất ít mắc các chứng bệnh ngoài da, nhức mỏi...

Một góc suối nước nóng ở xã Ngư Hoá.
Một góc suối nước nóng ở xã Ngư Hoá.

Chủ tịch UBND xã Ngư Hoá Nguyễn Thanh Phong tiết lộ với chúng tôi, nhận thấy giá trị của suối nước nóng Ngư Hoá, vài năm trở lại đây, đã có một vài đơn vị từng tìm đến địa phương đặt vấn đề xin được đầu tư về du lịch tại khu vực suối nước nóng.

Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế và đường sá đi lại ở Ngư Hoá vẫn còn lắm khó khăn, cách trở, đã khiến cho các đơn vị đầu tư chưa thực sự mặn mà với dự án này. Trong nay mai, khi tuyến Quốc lộ 12A nối với trung tâm xã Ngư Hoá được nhựa hoá kiên cố, với địa hình núi rừng trùng điệp, có nhiều sản vật của rừng cộng thêm suối nước nóng tự nhiên tuyệt đẹp, chúng tôi tin tưởng rằng, Ngư Hoá sẽ là điểm đến thú vị cho du khách thập phương.

Chia tay Ngư Hoá giữa chiều muộn, men theo tuyến đường bộ gập gềnh chạy dọc sông Rào Trổ để về xuôi, chúng tôi chợt nảy ra một vài suy nghĩ, một khi suối nước nóng tự nhiên ở Ngư Hoá thu hút được nhà đầu tư, nếu được kết hợp thêm một số hoạt động du lịch khác như: trải nghiệm cảm giác mạnh bằng đi thuyền cô le vượt hàng chục ngọn thác ở sông Rào Trổ; chiêm ngưỡng cảnh quan hoang sơ dọc theo đôi bờ sông; thưởng thức một số đặc sản của bản địa như cá mát, tôm càng, ngô, lạc, gà kiến...; tìm hiểu về lịch sử, bản sắc văn hoá bản địa..., tin rằng, đây sẽ là một tour du lịch vô cùng hấp dẫn, thú vị...      

Văn Minh