.

Cậu học sinh nghèo đam mê môn lịch sử

Thứ Sáu, 02/12/2016, 15:38 [GMT+7]

(QBĐT) - “Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, đông anh em, không có tiền mua sách để học nhưng em say mê môn Lịch sử từ những ngày đầu mới bước chân vào bậc THCS. Nuôi dưỡng niềm đam mê đó, em lén gia đình thi vào lớp chuyên Sử, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp. Khi biết mình trúng tuyển, em rất vui, nhưng vì hoàn cảnh gia đình em và bố đã đến trường xin rút hồ sơ về quê học. Nhưng em may mắn được các thầy cô giáo động viên, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần để có thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình” - đó là tâm sự của em Phan Hoài Nam, học sinh lớp 11 Sử, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp.  

Trò chuyện cùng chúng tôi, cậu học trò dong dỏng cao, cởi mở và thân thiện, em kể: Gia đình em hiện sống ở xã Phú Thuỷ - vùng đất bán sơn địa, thuộc một trong những nơi khó khăn nhất của huyện Lệ Thuỷ. Bố mẹ em lên đây định cư lập nghiệp hơn 10 năm trước, mặc dù cần cù chịu khó lao động nhưng kinh tế gia đình cũng không khấm khá lên được, hàng ngày chỉ mong lo đủ cho 6 miệng ăn trong nhà. Vất vả, cực nhọc nên bệnh tật đã đổ ụp xuống, không có tiền chữa trị, bệnh ngày càng nặng thêm, sức khỏe của cả bố và mẹ yếu đi nhiều, gia cảnh lại càng thêm khốn khó.

Nam chia sẻ, ngày anh trai vào đại học, bố mẹ phải chạy vạy đủ đường để có tiền cho anh. Suốt cả mấy năm học đại học, anh trai phải đi làm thêm để nuôi bản thân và trang trải việc học hành. Tốt nghiệp ra trường, không xin được việc, anh vẫn phải đi lao động kiếm tiền đỡ đần bố mẹ và giúp các em ăn học. Năm ngoái, khi thi đỗ vào lớp 10 chuyên Sử, em mừng lắm, bởi ước mơ được học tại Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp đã thành hiện thực. Tuy nhiên, nếu không có sự động viên, hỗ trợ kịp thời của các thầy cô giáo ở đây, thì có lẽ giấc mơ này của em không thể thực hiện được...

 Phan Hoài Nam nhận món quà ý nghĩa từ nhóm từ thiện BSGers.
Phan Hoài Nam nhận món quà ý nghĩa từ nhóm từ thiện IBSGers.

"Trong các môn học thì môn Lịch sử là em yêu thích nhất. Môn học này giúp chúng em hiểu biết thêm về lịch sử của dân tộc và thế giới. Nó không khô khan như nhiều bạn bè nói, bởi môn Lịch sử là một môn giáo dục học sinh lòng yêu quê hương, đất nước, đoàn kết dân tộc và nó gần như giúp những học sinh như em có thêm những giá trị trong tư duy, hành động và thái độ ứng xử của mình..." - Nam tâm sự.

Và với niềm đam mê đó, Phan Hoài Nam đã giành giải nhì vượt cấp môn Lịch sử tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2015-2016 (học sinh lớp 10 thi chọn học sinh giỏi lớp 11). Còn trong những năm học THCS Nam cũng đã giành được nhiều giải thưởng cấp huyện, cấp tỉnh ở các năm học lớp 8, lớp 9...

Cô giáo chủ nhiệm lớp 11 chuyên Sử, Nguyễn Thị Sáu cho biết: Trong quá trình học tập, Phan Hoài Nam là một học sinh chịu thương chịu khó, có tư duy và say mê đặc biệt với môn Lịch sử. Em luôn tìm tòi, học hỏi, với những câu hỏi, bài tập khó em đều cố gắng để hoàn thành bằng chính kiến thức của mình có được. Nếu có một môi trường học tập tốt thì Nam sẽ phát huy được khả năng của mình và sẽ đạt được nhiều kết quả cao trong học tập...

Thầy giáo Hoàng Thanh Cảnh, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp trao đổi: Phan Hoài Nam là một trong những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất của trường. Thời gian qua nhà trường đã tạo điều kiện hết sức để em được theo học tại trường để theo đuổi ước mơ của mình. Em là tấm gương sáng vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong học tập. Cuối tháng 11 vừa qua, nhóm từ thiện IBSGers (nhóm những người bạn ngành Y hoạt động học thuật về lĩnh vực y sinh) đã đến tại trường động viên và trao số tiền 7.000.000 đồng hỗ trợ cho Phan Hoài Nam, nhằm chia sẻ những khó khăn trước mắt, giúp em vững tin nỗ lực vươn lên trong học tập. Đây là một nghĩa cử đáng trân trọng, cùng nhà trường đồng hành với các em học sinh nghèo vượt khó.

Chia tay Phan Hoài Nam, khi được hỏi về mơ ước trong tương lai của mình, em cười hồn hậu: Trước mắt em phải cố gắng học thật tốt để đền đáp công ơn của các thầy cô giáo và bạn bè đã giúp đỡ. Còn tương lai em chưa dám nói chắc điều gì, vì sau em còn hai em nhỏ đang học tiểu học và bố mẹ bệnh tật phải thường xuyên nằm viện...

Nhưng chúng tôi tin, với nghị lực của mình cùng sự giúp đỡ tận tình của thầy cô giáo, bạn bè và những nhà thiện nguyện, Phan Hoài Nam sẽ đạt được thành tích cao trong học tập bằng chính niềm đam mê với môn Lịch sử.

Hiền Mai