Trần Gia Huy: Niềm tự hào của Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
(QBĐT) - Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm học 2014-2015, Trần Gia Huy, học sinh Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp đã xuất sắc đoạt giải nhất môn Địa lý (một trong 6 giải nhất toàn quốc). Đây là thành tích cao nhất của đội tuyển học sinh giỏi tỉnh ta trong kỳ thi này. Và để đạt được thành tích ấn tượng này, Gia Huy đã không ngừng nỗ lực và quyết tâm vượt khó trong suốt quá trình học tập.
Cô giáo Nguyễn Thị Như Trang, chủ nhiệm đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lý cho biết: 8 em trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm nay đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng Gia Huy là đặc biệt nhất. Mồ côi bố khi em mới lên 4 tuổi, một mình mẹ tảo tần làm đủ mọi công việc nuôi hai anh em khôn lớn. Ba mẹ con sống cùng với đại gia đình ông bà ngoại trong ngôi nhà nhỏ 3 thế hệ ở phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới. Ông ngoại mắc bệnh hiểm nghèo, phải thường xuyên vào bệnh viện điều trị, nên cuộc sống gia đình khó khăn lại càng khó khăn hơn, nhưng Huy không nản chí, em luôn cố gắng vươn lên trong học tập, từ bậc tiểu học, đến THCS luôn là học sinh giỏi xuất sắc.
Trần Gia Huy cùng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Như Trang tiếp tục ôn luyện cho kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh sắp tới. |
“Ngay từ khi mới bước chân vào Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, Gia Huy đã sớm bộc lộ là một học sinh có tư chất tốt, thông minh và đam mê môn học, luôn nuôi dưỡng ước mơ chinh phục đỉnh cao. Với những tư chất đó, môn Địa lý phù hợp với Huy bởi nó tổng hòa kiến thức của cả tự nhiên và xã hội. Kết quả năm học lớp 10, Huy thi học sinh giỏi vượt cấp và em đạt giải nhì cấp tỉnh, lớp 11 đạt giải nhất, thi chọn vào đội tuyển chính thức em xếp thứ nhất và giành giải nhất tại kỳ thi học sinh quốc gia - đây là một thành quả xứng đáng với những gì mà Gia Huy đã nỗ lực rất lớn trong thời gian qua” - cô giáo Như Trang chia sẻ.
Trong câu chuyện Gia Huy cho biết, em đam mê môn Địa lý từ năm lớp 8, đây là môn học hay, dễ hiểu, phù hợp với khả năng của mình, càng học càng khám phá được nhiều điều thú vị không chỉ trong nước mà trên toàn thế giới. Huy cười thật hiền khi chúng tôi hỏi về bí quyết học tập, “Em chẳng có “bí kíp” gì đâu... ngoài việc khi đến trường chú ý tập trung lắng nghe thầy cô giáo giảng bài, hiểu và thuộc bài ngay tại lớp. Về nhà ngoài việc phụ giúp công việc gia đình với mẹ, em tranh thủ thời gian đọc lại những tài liệu của các giáo sư đầu ngành mà cô giáo tập hợp cho, rồi ghi những dàn bài cần nhớ ra giấy để tạo thói quen tư duy của mình...”
Trần Gia Huy không chỉ giỏi môn Địa lý mà em còn học đều tất cả các môn, với điểm tổng kết trên 8 điểm (trong đó môn Toán trên 9 điểm) và là một lớp trưởng năng nổ, nhiệt tình trong mọi công việc, luôn sẵn sàng sẻ chia với bạn bè những khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống. Ở trường nhiều bạn bè biết đến Gia Huy không chỉ là trò giỏi của khối chuyên Địa mà em còn chơi tốt các môn thể thao như, đá cầu, cầu lông và bơi lội... Riêng trong thời gian ôn thi, Huy cùng các bạn trong đội tuyển và cô giáo chủ nhiệm gần như “bế quan tỏa cảng” để tập trung cho việc ôn luyện. “Đội tuyển của chúng em và cô giáo thời gian đó giống như một gia đình nhỏ, gắn bó yêu thương và luôn động viên nhau cố gắng học tập để đạt kết quả tốt nhất. Và em rất vui khi đội tuyển Địa lý có 7/8 bạn đạt giải” - Huy vui mừng chia sẻ.
Ước mơ của Gia Huy là được vào Học viện Cảnh sát để trong tương lai sẽ trở thành một chiến sĩ công an tốt, góp sức mình giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. “Đây là thành công bước đầu của em, với sự hỗ trợ rất lớn cả về vật chất lẫn tinh thần của tất cả bạn bè và thầy cô giáo, em luôn tự hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đền đáp công lao dạy dỗ của gia đình, nhà trường và không phụ sự kỳ vọng của bạn bè” - Trần Gia Huy tâm sự.
Hiền Mai